World Cup và “giấc mơ Trung Hoa”

Thứ ba, 17/06/2014 11:40

(Cadn.com.vn) - Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014 khai mạc ở Brazil, các chuyên gia thể thao nói nhiều về cái gọi là “bóng đá tôn giáo”. Ở Trung Quốc, bóng đá không phải là một tôn giáo nhưng lại là một phần quan trọng trong “giấc mơ Trung Hoa” của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ở Trung Quốc, thể thao và chính trị quốc tế có mối quan hệ chặt chẽ. Olympic Bắc Kinh 2008 là cơ hội để nước chủ nhà quảng bá hình ảnh ra toàn thế giới. Nhưng Trung Quốc không chỉ muốn chứng minh khả năng tổ chức thành công sự kiện thể thao lớn nhất thế giới mà còn xác định phải giành chiến thắng để được cả thế giới tôn trọng.

Jeff Ruffolo, tác giả cuốn sách “Bên trong Olympic Bắc Kinh”, giải thích rằng, mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc không chỉ đơn giản là giành huy chương vàng mà còn “chứng minh với thế giới rằng, hệ thống của họ là tốt nhất”.

Trong khi Trung Quốc đạt được thành công đáng kể tại Olympic 2008, bóng đá vẫn là “gót chân Achilles” của họ. Với nhiều người, sự thất bại của đội bóng đá Trung Quốc không chỉ gây thất vọng tràn trề mà còn là niềm hổ thẹn của quốc gia.

Mùa hè năm ngoái, khi đội tuyển quốc gia  Trung Quốc thua 1-5 trước Thái Lan, nhiều cư dân mạng tỏ ra “mất mặt” và “xấu hổ” vì đội nhà. Khó chịu hơn khi đội bóng Trung Quốc thật sự thua xa đội bóng quốc gia láng giềng Nhật Bản, đội tuyển Châu Á có đủ điều kiện dự World Cup kể từ năm 1998 đến nay (Trung Quốc chỉ đủ điều kiện một lần, vào năm 2002).

Mặc dù không thành công, bóng đá vẫn là niềm tự hào quốc gia, và thậm chí là cả tính hợp pháp quốc gia và tiếp tục được chính phủ Trung Quốc khuyến khích phát triển. Chủ tịch họ Tập nổi tiếng là fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và từng công khai bày tỏ hy vọng, Trung Quốc sẽ gia nhập hàng ngũ của các đội bóng ưu tú.

Nhiều người tất nhiên còn hoài nghi về việc này. Tuy nhiên, điều đặc biệt, đây không chỉ là suy tưởng của một fan hâm mộ mà bóng đá đã trở thành một phần tham vọng “giấc mơ Trung Hoa” của ông Tập. Theo đó, sự thành công hay thất bại của đội bóng trở thành biểu tượng cho vị thế của Bắc Kinh trên sân khấu thế giới.

Đầu năm nay, khi chiếc cúp World Cup được trưng bày tại Thượng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc Lin Xiaohua nói rằng, “giấc mơ bóng đá là một phần của giấc mơ Trung Hoa”. Tuy nhiên, không giống như phát triển kinh tế và quân sự nhanh chóng, giấc mơ đặc biệt này đang ngày càng chứng minh vượt ra ngoài tầm nắm bắt của Bắc Kinh.

Global Times lưu ý, khi Trung Quốc đặt mục tiêu trở lại vào năm 2004 cho đội tuyển quốc gia nam để được xếp hạng trong “top 8 ông lớn thế giới”, 10 năm sau, Bắc Kinh hiện đang bị mắc kẹt bên ngoài top 100, và thậm chí không có tên trong “8 đội bóng hàng đầu ở Châu Á”, mà chỉ xếp thứ 12.

Ông Tập đã thiết lập 3 mục tiêu vàng cho bóng đá: bước vào trận chung kết World Cup; đăng cai tổ chức World Cup; và hy vọng giành chức vô địch World Cup. Nhưng nhiều người cho rằng, tất cả mục tiêu này sẽ chỉ mãi là giấc mơ.

Thanh Văn